Người yêu bỏ rơi tôi khi biết tôi bị buồng trứng đa nang, 3 năm sau gặp lại, anh ta "chết lặng" khi thấy tôi vừa dắt con, vừa mang bầu.
Ba năm trước, chồng sắp cưới của tôi, Huy, bất ngờ chia tay trước ngày cưới. Trước đó, Huy khuyên tôi đi khám sức khỏe sinh sản vì lo lắng sau nửa năm thả mà tôi vẫn chưa có thai. Khi nhận kết quả, tôi đã khóc vì mắc hội chứng buồng trứng đa nang, khiến việc có con tự nhiên khó khăn hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng Huy sẽ không rời bỏ tôi, nhưng anh đã hoãn cưới và sau đó chia tay với lý do mơ hồ. Nửa năm sau, tôi đã kết hôn với người khác. Khi tôi chia sẻ vấn đề sức khỏe của mình, anh ấy lại cười và khuyến khích tôi lấy anh.
Nếu không thể sinh tự nhiên, có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nghe vậy, tôi gật đầu đồng ý. Khi chia tay, tôi thấy Huy tái xanh mặt. Nhà chồng tôi ở tỉnh khác, nên thỉnh thoảng tôi mới về thăm bố mẹ. Lần gần đây, tôi tình cờ gặp người yêu cũ sau 3 năm. Anh ta đã kết hôn hơn 1 năm và khi nhìn thấy tôi, anh ấy trợn trừng kinh hãi. Tôi cũng bật cười khi nhìn hình ảnh mình qua kính siêu thị, đang dắt con và ôm bụng bầu lớn. Tôi không ngờ mình đã có con trai đầu lòng ngay sau khi cưới, vì chồng tôi muốn có con gái nên không kế hoạch gì. Lần này, chồng cho tôi về thăm nhà ngoại lâu hơn vì tôi sắp sinh. Không ngờ lại gặp người cũ ở siêu thị.
Tôi giới thiệu con trai 2 tuổi với Huy, và Huy cười như mếu. Biết Huy đã lấy vợ hơn một năm nhưng chưa có con, tôi khuyên anh nên đi khám. Khi chia tay, tôi thấy Huy tái xanh mặt. Cuộc sống thật khó đoán, phải không chị em?


Source: https://afamily.vn/nguoi-yeu-biet-toi-bi-buong-trung-da-nang-lien-kiem-co-chia-tay-3-nam-sau-gap-lai-anh-ta-hoa-da-khi-thay-toi-1-tay-dat-con-1-tay-do-bung-bau-20200313122249468.chn